Kết quả 1 đến 10 của 58

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2015
    Đang ở
    destination unknown
    Bài viết
    1,080
    Rep Power
    11
    Luỵt Pịa Thịt nướng .
    Ta thích đi chu du đây đó, chẳng thích làm bạn với đám mây
    Ta thích đuổi cho cơn mưa chạy và lấy về cho riêng ta cả không gian này

  2. #2
    Trích dẫn Gửi bởi bekento Xem bài viết
    Luỵt Pịa Thịt nướng .
    thằng Kèn còn sống à :v lấy chồng chưa ??

    ---------- Post added at 03:54 ---------- Previous post was at 03:53 ----------

    Trích dẫn Gửi bởi AriesMoon Xem bài viết
    luỵt pịa câu đầu tiên hỏi là đòi thịt nướng
    trả đi , thíu nợ dai như đỉa , nở 2 năm rồi thằng É gei lọ
    Có những chiều em đến anh vui rất nhiều ... và có những chiều em đến thôi không dỗi hờn.
    Rồi có những chiều em đến xa nhau rất buồn ... Lặng nhìn nhau cho nhau một câu ... Good-bye

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •