Kết quả 1 đến 10 của 61

Hybrid View

  1. #1
    Ta xây hẳn 1 dinh cơ ntn còn rì hử Mi lúc đầu dựng được các hộp các-tông rồi kêu đó là nhà bắt ta chui vô, làm ta phải đốt nó đi để xây lại toà nhà này đấy
    em bị KHÙNG xin đừng chọc êm

  2. #2
    Trích dẫn Gửi bởi alexbear215 Xem bài viết
    Ta xây hẳn 1 dinh cơ ntn còn rì hử Mi lúc đầu dựng được các hộp các-tông rồi kêu đó là nhà bắt ta chui vô, làm ta phải đốt nó đi để xây lại toà nhà này đấy
    vợ chồng đóng cửa bảo nhau sao lại lớn tiếng thế kẻo thiên hạ cười chê
    Trong đám đông , kẻ to mồm thì cái chết luôn gần kề
    Và hãy cẩn thận với những kẻ im hơi lặng tiếng

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •