Kết quả 1 đến 10 của 43

Hybrid View

  1. #1
    Trích dẫn Gửi bởi AriesMoon Xem bài viết
    del cmt post lại
    này thì del cmt cướp tem
    Có những chiều em đến anh vui rất nhiều ... và có những chiều em đến thôi không dỗi hờn.
    Rồi có những chiều em đến xa nhau rất buồn ... Lặng nhìn nhau cho nhau một câu ... Good-bye

  2. #2
    Ngày tham gia
    May 2014
    Đang ở
    hà nội
    Bài viết
    238
    Rep Power
    10
    Trích dẫn Gửi bởi aikidosg Xem bài viết
    này thì del cmt cướp tem
    xóa đi é rồi nhà anh kêuu bíp bíp bùm ngay
    Anh ước mình sẽ k phải xa nhau nữa . những tháng ngày k e a chỉ biết cố gượng cười . chợt hiểu rằng lâu nay anh chẳng nhận thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong tim a là e từ lâu rồi

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •